Tôi đang có ý định "uốn nắn" vợ vì cô ấy đã hư quá lâu.
Tôi thường vào mục này để đọc nhưng chưa từng chia sẻ ý kiến vì bận rộn. Mỗi lần thấy các chị em phàn nàn về chồng lười, tôi chỉ cười thầm vì tôi rất chiều chuộng vợ. Tuy nhiên, càng chiều thì vợ tôi càng hư, thành thói quen khó bỏ. Chúng tôi đã kết hôn được 6 năm và có hai con nhỏ, một 5 tuổi và một 3 tuổi. Vợ tôi làm kế toán và cũng bận rộn không kém, trong khi tôi điều hành hai công ty. Ba năm trước, chúng tôi đã thuê người giúp việc nhưng thấy phức tạp nên thống nhất chỉ thuê theo giờ để dọn dẹp.
Vợ tôi đề xuất rằng chúng tôi sẽ tự chăm sóc con cái, và tôi đồng ý. Ba năm qua, mỗi tuần có người giúp việc dọn dẹp nhà hai tiếng, còn việc chăm sóc hai con thì vợ chồng tôi tự phân công. Ban đầu, cả hai cùng đón con và nấu nướng, nhưng tôi thấy vợ vất vả nên cố gắng giảm tải việc nhà cho cô ấy. Tuy nhiên, điều này khiến vợ ngày càng lười biếng trong việc nhà và chăm sóc con cái. Trước đây, khi thấy tôi bận rộn, vợ rất lo lắng, nhưng giờ cô ấy dửng dưng khi tôi làm hết việc nhà. Cuộc sống gia đình chúng tôi đã như vậy suốt gần ba năm.
Mỗi sáng, tôi dậy lúc 6 giờ, đánh thức hai con dậy, giúp chúng vệ sinh, mặc đồ và pha sữa cho con nhỏ. Sau khi đưa hai con lớn đến trường, tôi về nhà khoảng 7h30, lúc này vợ tôi mới dậy. Tôi nấu bữa sáng cho hai vợ chồng rồi cả hai cùng đi làm. Chiều, tôi rời công ty lúc 16h30 để đón hai con. Sau đó, tôi tắm rửa và chuẩn bị bữa tối. Vợ tôi về lúc 6h30, khi đó nhà cửa đã gọn gàng. Cô ấy chỉ việc tắm và ăn cơm. Thỉnh thoảng, trong khi tôi đã nấu xong, vợ tôi vẫn chưa về vì đi chơi với bạn, không lo lắng gì cho con cái ở nhà.
Tình trạng này thường xuyên xảy ra trong gia đình tôi khiến tôi rất mệt mỏi. Tôi phải vừa trông con vừa làm việc nhà trong khi vợ đi làm và đi chơi với bạn bè. Dù đã nhiều lần góp ý, vợ tôi không tiếp thu và còn châm chọc tôi. Gần đây, khi vợ đi cà phê với bạn, tôi đã nói nặng lời vì bực bội về việc cô ấy không chú ý đến gia đình. Sau đó, vợ tôi trở về nhưng dỗi hờn, không cho tôi gần gũi trong suốt một tuần, mỗi người ngủ riêng.
Tôi không muốn không khí gia đình căng thẳng nên thường phải nịnh nọt vợ mặc dù vẫn bực bội. Đã có lúc tôi muốn dọa ly hôn nhưng nghĩ đến hai con, tôi lại không muốn đánh đổi hạnh phúc. Hôm nay, tôi viết tâm sự này không phải để khoe khoang, mà để hỏi mọi người rằng tôi nên làm gì với người vợ đã quên thiên chức xây dựng tổ ấm. Có phải tôi quá chiều chuộng nên cô ấy trở nên hư hỏng và khó thay đổi? Tôi có nên “dạy vợ” lại và nếu có, cách nào hiệu quả nhất?


Source: https://afamily.vn/toi-dang-co-y-day-vo-lai-vi-de-co-ay-hu-qua-lau-roi-2014120403234193.chn